Du lịch

Những trẻ thơ vùng biên “đi chợ bất đắc dĩ”

Chợ biên giới Việt - Lào cạnh khu vực cửa khẩu Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mỗi tháng chỉ diễn ra 3 ngày để một bộ phận người dân Việt - Lào vùng biên trao đổi hàng hóa. Ở đó, hình ảnh những trẻ thơ "đi chợ bất đắc dĩ" thật ấn tượng.

Cách trung tâm TP. Vinh hơn 300km, nằm ở bên kia cột mốc biên giới Việt - Lào là chợ biên Nậm Cắn. Chợ có từ những năm 93 - 94 của thế kỉ trước, do Lào mở ra và quản lý. Sau 5 lần di chuyển địa điểm, vị trí như hiện nay đã chuyển đến từ 2 năm trước. Trước đây, mỗi tháng chợ mở 2 phiên vào ngày 15 và 30. Hiện nay, mỗi tháng diễn ra 3 phiên gồm các ngày 10, 20, 30.

PV Báo Lao Động đã ghi lại nhiều hình ảnh "lạ mắt", ấn tượng về những trẻ thơ đi chợ trên lưng mẹ ở phiên chợ độc đáo đó...

Con ngủ say trong tay mẹ, mặc mẹ vất vả bán hàng. Ảnh: Trần Tuấn
Dễ dàng bắt gặp trẻ thơ trong vòng tay mẹ ở phiên chợ biên này. Ảnh: Trần Tuấn
Em hồn nhiên ngồi giữa gian hàng. Ảnh: Trần Tuấn
Bé ngủ say giữa gian hàng của mẹ. Ảnh: Trần Tuấn
Ảnh: Trần Tuấn
Những đứa trẻ này đã có thể tự đi chợ mà không theo chân người lớn. Ảnh: Trần Tuấn
Tay bế con, tay nâng cốc. Ảnh: Trần Tuấn
Bé hồn nhiên ăn vải. Ảnh: Trần Tuấn
Bé dùng đồ chơi ngay giữa chợ sau khi được mẹ mua cho. Ảnh: Trần Tuấn
Bé đầu trần đội nắng giữa chợ cùng mẹ. Ảnh: Trần Tuấn
Bé ngủ say trên lưng chị. Ảnh: Trần Tuấn
Mặc em ngủ say nặng trĩu trên lưng, chị vẫn tranh thủ ăn miếng chè đậu cho mát. Ảnh: Trần Tuấn
Mẹ dắt đi chợ. Ảnh: Trần Tuấn
Trời gần đứng bóng, trẻ thơ vẫn chưa được về nhà vì mẹ chưa bán hết hàng. Ảnh: Trần Tuấn
Bé cháy nắng vì đầu trần ra chợ cùng mẹ. Ảnh: Trần Tuấn
Tác giả: Trần Tuấn
Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP